Xưởng mộc của những người hoàn lương

Thứ hai, 24/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay và những giọt mồ hôi, sức lao động của bản thân luôn là khát khao, mong ước của không ít người từng vướng phải vòng tù tội. Nhưng điều đó không dễ bởi đi xin việc ở đâu, chỉ cần nhìn qua “vết đen” của bản lý lịch là người ta đã vội vàng từ chối… Hiểu được tâm trạng này của những người mong muốn được phục thiện, 2 anh em Nguyễn Phạm Thiên Ân và Nguyễn Phạm Thiên Huy (ngụ 107- Nguyễn Chí Thanh – TP Huế) đã mở xưởng mộc để nhận họ vào làm và còn tạo nghề, lập nghiệp giúp những người một thời lầm lỡ có cơ hội hoàn lương.

Gian nan con đường hoàn lương

Từng là một tay “anh chị” có số má trên giang hồ, khuynh đảo cả một vùng từ miền Trung tới tận miền Tây, đến nay anh Nguyễn Chi (Tây Lộc, TP Huế) vẫn còn mang vẻ “bụi trần”. Tuy nhiên khi tiếp xúc, tôi nhận thấy ở anh vẻ hiền từ, gần gũi và giản dị. Phải nài nỉ mãi anh Chi mới bộc bạch: “Hồi đó tuổi trẻ nông nổi. Bị thụ giam ở Q. Tân Bình (TPHCM) tận 3 năm với tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự, đánh người...”. 

Sau khi mãn hạn tù, anh trở về quê với quyết tâm làm lại cuộc đời khi tuổi đã ngoài 30. Nhưng anh Chi đã mang hồ sơ tới nhiều cơ quan, công ty, nhà xưởng để xin được làm bất cứ công việc gì chỉ mong có đồng tiền chân chính nuôi sống bản thân để gia đình khỏi lo lắng, vậy mà đi tới đâu anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán chỉ vì trong hồ sơ có lưu giữ “từng thụ án, ngồi tù”.

Đang lúc tuyệt vọng, anh Chi được giới thiệu tới làm ở xưởng mộc của 2 anh em nhà Ân  - Huy, vì nơi ấy không “chê” người từng vào tù. Vậy là, kể từ đó đến nay đã có một khoảng thời gian dài, anh Chi được làm việc tại xưởng mộc Ân – Huy, được sống đúng với con người mình, được làm một người lương thiện giống như bao người khác. Anh Chi tâm sự: “Được tin tưởng để sống và làm việc như một người bình thường là niềm hạnh phúc của những người từng một thời lầm lỗi như chúng tôi”.

 Những người thợ này từng là “anh chị” có tiếng một thời.

Xưởng mộc của gia đình anh Thiên Ân - Thiên Huy được thiết kế khá rộng rãi, thoáng mát trong khoảng sân rộng với đầy đủ các tiện nghi, dụng cụ trong nghề mộc như máy cưa, máy xẻ gỗ, đục đẽo, bào... Những người thợ ở đây  phần đa là người nghèo được 2 anh em đem về nhận đào tạo nghề, nuôi dưỡng thành thợ, còn lại là những người từng đã mang trong mình tiền án tiền sự, là “dân có số má” trong giới giang hồ.

Sau những lỗi lầm, họ mong mỏi được trở về với cuộc sống bình thường như bao người khác; có vợ con, có gia đình. Nhưng người đời không dễ bỏ qua những “ác cảm”, vậy nên với họ con đường phục thiện, làm những người lương thiện gian khổ hơn rất nhiều. Nhìn anh Nguyễn Văn Chương (ở Hương Trà – TT- Huế)  đang hì hục đục đẽo, và mài khúc gỗ trơn bóng bằng đôi tay nghề điêu luyện, ít ai ngờ anh đã từng “dính” 9 năm tù vì tội buôn bán ma túy ở Trại giam Bình Điền (Huế). Khi chúng tôi hỏi về cuộc đời, anh xúc động nói: “3 năm trước, tôi may mắn được anh Ân nhận vào làm sau khi mãn hạn tù.

Giờ là thợ mộc của gia đình anh, gắn bó với gia đình anh ấy, hằng tháng được trả lương, tôi gom góp gửi về quê nuôi vợ và 2 đứa con ăn học. Nếu không có anh ấy chìa bàn tay nhân ái không biết tôi bây giờ đang lang thang ở đâu nữa...”. Cùng làm với anh Chương là những tay thợ mộc có tay nghề khá cao vì đã được đào tạo bài bản ở xưởng -  họ cũng từng có một thời lầm lỗi. Họ không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng biết ơn đối với gia đình anh Ân - Huy. Xưởng mộc Ân - Huy chuyên nhận đục đẽo, lắp ráp và cung cấp các thiết bị đồ mỹ nghệ - nhà rường Huế. Nơi đây cũng đã trở thành một địa chỉ quá quen thuộc đối với các nghệ nhân chơi nhà cổ, những thợ mộc có tiếng trong và ngoại thành.

 Thiên Ân đang chỉ bảo thợ làm.

Hãy cho họ cơ hội và niềm tin làm lại cuộc đời

Thiên Ân (1978), tuy tuổi đời còn trẻ nhưng rất hiểu những nỗi lòng, tâm sự khó nói thành lời của người từng phạm phải sai lầm, họ sợ những ác cảm, tự ti, mặc cảm quanh mình và không được tin tưởng trao cho họ cơ hội làm lại cuộc đời. Vì vậy, anh Thiên Ân bàn bạc với em là Thiên Huy đi tìm hiểu để tiếp nhận những người lầm lạc thực sự mong muốn làm lại cuộc đời để tạo cơ hội làm lại cuộc đời bằng một nghề truyền thống - nghề mộc.

Để có thể giúp đỡ những người này, ban đầu Thiên Ân - Thiên Huy đã thuê thợ, tận tình hướng dẫn, kèm cặp, dạy nghề cho từng người để dần trở thành thợ lành nghề. Mỗi người có một thiên hướng riêng, vì vậy anh Thiên Ân chia xưởng mộc làm 4 nhóm: mua vật liệu, dựng nhà, phụ trách mảng mộc và học kỹ thuật phục dựng. Chính vì vậy xưởng mộc Ân – Huy, công nhân làm việc rất “đều tay” đưa lại năng suất ngày càng cao. Do đó, ngoài số tiền lương dao động từ 80-150 ngàn đồng/ngày/thợ, họ còn có tiền thưởng ở cuối mỗi công trình.

Cuộc sống của những tay thợ hoàn lương này cũng rất đảm bảo. Công việc bộn bề, nhiều khi lo không nổi, Ân tin tưởng anh em trong xưởng, giao cho họ từ mấy chục triệu đến cả trăm triệu đồng để vào Nam, ra Bắc đi mua nguyên vật liệu, nhận đơn thầu, khoán và các công trình về phục dựng. Ngoài ra, xưởng còn hỗ trợ các thợ mộc tiền để mua xe, phương tiện đi lại, nhà ở... Gia đình Ân – Huy xem họ là những người bạn, người thân trong gia đình, cùng quan tâm, gắn bó.

Điều đáng quý nữa là xưởng mộc Ân – Huy thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sự hòa đồng, lắng nghe chia sẻ tâm tư của từng người thợ, qua đó hướng họ dần đi vào cuộc sống bình thường. “Những điều tôi muốn làm còn nhiều lắm, chỉ mong sao xã hội hãy mở rộng lòng nhân ái với những con người đã từng một thời lầm đường lạc lối trở về biết quý trọng cuộc sống, hãy trao cho họ một cơ hội và một niềm tin mãnh liệt. Tôi tin họ sẽ làm lại được cuộc đời và như thế xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”  - Thiên Ân bộc bạch.

Phan Bá Mạnh